Menu


CHÚC TỤNG BA NGÔI – Anphong Hoan

ĐK: Xin chúc tụng Ba Ngôi chí thánh, Xin chúc tụng Ba Ngôi chí thánh. 
Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa mà thôi, Ba Ngôi nhưng là một Thiên Chúa mà thôi. 
1. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa chúng con, là Đấng chúng con tôn thờ: lẫy lừng thay danh Ngài, lẫy lừng thay danh Ngài trên toàn trái đất. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa chúng con, là Đấng chúng con tôn thờ: uy phong Ngài, uy phong Ngài vượt quá trời cao. 
2. Ngồi chiêm ngắm tầng trời Chúa tác sinh, tuyệt tác lớn lao muôn trùng. Gẫm về thân con người, có là chi đâu mà Chúa Trời nhớ đến. Rồi chiêm ngắm điệp trùng những ánh sao rạng rỡ sáng trưng trên trời, thân con người cao sang gì mà Chúa bận tâm? 
3. Ngợi khen Chúa vì phần phúc lớn lao Ngài giáng xuống trên con người: Chúa để cho con người mãi quản cai công trình tay Ngài tạo tác. Phận phàm nhân được Ngài cất nhắc lên chỉ kém chút với thiên thần, ban vinh dự, ban dự hạnh làm mũ triều thiên. 
4. Ngài dựng nên vạn vật khắp bốn phương đặt chúng dưới chân con người: những bò chiên ngoài đồng, thú vật hoang trên rừng, chim trời cá nước. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa chúng con, là Đấng chúng con tôn thờ, xin ca ngợi, xin tôn thờ Ngài đến ngàn thu.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn