Menu


HUYỀN NHIỆM TÌNH YÊU – Anphong Hoan

ĐK: Ôi ân huệ đời dâng hiến Chúa tặng ban cho cuộc đời con. Ngài dẫn con vào huyền nhiệm tình yêu, tình yêu cao quý khôn lường. Huyền nhiệm tình yêu Chúa và con nên một cùng nhau, Chúa bên con giữa đời bể dâu. Con chỉ là phàm nhân bất xứng, cớ sao Ngài để ý lưu tâm, cớ sao Ngài yêu con không ngừng. 
1. Xin cho đời con mãi luôn trung thành trong đời dâng hiến! Xin cho lòng con cháy lửa yêu mến Chúa mãi chẳng ngơi. Ước mong mọi ngày hằng luôn an vui bước đường theo Chúa, hằng dấn thân quên mình cùng Chúa chấp nhận hy sinh. 
2. Con đây Ngài ơi quyết đi theo Ngài tâm hồn thư thái. Con không ngại chi bước đường gian khó bao nỗi hiểm nguy. Chúa luôn đồng hành dìu đưa con qua nẻo đường nguy khó; từng bước chân nhịp nhàng truyền rao Tin Mừng không ngơi. 
3. Tâm tư của con ước mong nên một trong tình yêu Chúa. Yêu như Ngài yêu, chấp nhận thương tích không chút thở than. Tấm thân mọn hèn nguyện xin dâng lên trở thành hy lễ, lòng mến yêu dâng trào nguyện ước suốt đời trung kiên.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn