Menu


KHI RA ĐI, LÚC TRỞ VỀ – Anphong Hoan

ĐK: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi vui mừng. 
Ai ra đi mang nỗi u buồn, đến khi trở về lòng rộn vui trong tiếng đàn ca. 
1. Khi Chúa dẫn tù nhân Si-on trở về, ta tưởng mình như đang trong giấc mơ. 
Nghe ngân vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc vui mừng. 
2. Việc Chúa dắt dìu ta ôi thật vĩ đại, ta mừng vui chan chứa như lễ hội. 
Dân hân hoan trở về nơi nhà Chúa, cảm mến tri ân Chúa dìu đưa về. 
3. Dân tứ xứ gặp nhau luôn bàn tán rằng: công trình kỳ diệu thay do Chúa làm. 
Muôn ơn thiêng từ trời nay đổ xuống, họ sống an vui với hồng ân này. 
4. Ai lúc trước vãi gieo ưu sầu chất đầy, nay trở về reo vui kho lúa đầy. 
Ra đi trong lệ sầu gieo hạt giống, mùa đến reo vui phúc lộc đong đầy.
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn