Menu


MỪNG KÍNH THÁNH BÊNAĐÔ - Anphong Hoan

ĐK: Nào cùng hân hoan tiến vào, tiến vào Nhà Chúa, ngày mừng kính thánh Bê-na-đô. 
Hiệp lòng dâng lên muôn lời cảm tạ vì Chúa đã thương Giáo Hội ban cho người mục tử khôn ngoan. 
1. Thánh Bê-na-đô khước từ lối sống sang giàu, vào sống trong đan viện suốt đời tìm Chúa không ngơi. 
Như hương thơm toả rạng ngời cho muôn nơi người mọi thời tìm về bên Chúa suối nguồn an vui. 
2. Thánh Bê-na-đô yêu Mẹ Thiên Chúa vô ngần, nguyện trở nên cung đàn tấu lên nhạc thánh du dương. 
Khi tơ vương, cậy nhờ Mẹ; khi an vui, hiệp cùng Mẹ tạ ơn Thiên Chúa muôn đời không ngơi. 
3. Thánh Bê-na-đô không ngại gian khó trên đời, vì mến yêu Giáo Hội sẵn sàn rảo bước muôn nơi: 
Gieo yêu thương vào lòng đời, danh Giê-su thật tuyệt vời làm cho thế giới mỗi ngày xinh tươi. 
4. Chúng con hôm nay âm thầm trong chốn đan viện, nguyện sống theo gương lành Thánh Phụ đã sống khi xưa. 
Luôn an vui đời nguyện cầu, luôn suy chiêm ngày từng ngày, tình yêu Thiên Chúa tim hằng ghi sâu..
***  Imprimatur: 20.6.2023 - ĐGM. Giuse Nguyễn Năng. TGP. Sài Gòn