Menu


NƠI NGUỒN AN NGHỈ - Ân Đức

ĐK: Lạy Chúa! Chúa dựng nên con vì Chúa nên hồn con vẫn hằng xao xuyến, 
nên hồn con vẫn hằng xao xuyến Cho tới khi nào được nghỉ an trong Chúa. 
1. Ôi Chúa là vẻ đẹp ngàn thu, Chúa là sức sống vô bờ. 
Ôi Chúa là hạnh phúc của con, hồn con hướng vọng lên Chúa. 
2. Ôi Chúa thật vĩ đại dường bao, con người muốn ca ngợi. 
Ôi Chúa thật quyền thế dường bao, phàm nhân muốn được ca chúc. 
3. Ai cho hồn con được nghỉ an, an nghỉ trong Chúa muôn đời. 
Ai cho niềm hạnh phúc thần thiêng được đón Chúa ngự thăm viếng.
***  Imprimatur: 04.8.2017 - TGP. Sài Gòn (DATY12)