Menu


THÁNH VỊNH 115 (CN2MCB) – Kim Long

Đáp: Trong miền đất dành cho kẻ sống, tôi sẽ bước đi trước mặt Ngài. 
1. Vẫn vững tin khi tôi nói rằng: Này phận tôi muôn nỗi khổ đau. 
Nơi tôn nhan thật đáng quí trọng kẻ tử vong vì trung nghĩa với Ngài. 
2. Tôi tớ đây thân con nữ tỳ, được Ngài thương cởi xích xiềng cho, 
Nay xin dâng của lễ cám tạ và cầu xin danh thánh của Ngài. 
3. Với Chúa đây tôi luôn giữ trọn, lời thề xưa ngay trước toàn dân, 
Nơi khuôn viên đền thiêng của Ngài, giữa lòng ngươi, này Giê-ru-sa-lem. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Từ trong đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng: 
"Đây là Con Ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người"
***  Imprimatur: 15.11.2005 - GP. Phú Cường (TVĐC)