Menu


CA NHẬP LỄ (CN4MC) – Kim Long

ĐK: Vui mừng lên, Giê-ru-sa-lem hỡi, tề tựu về đây những ai hằng mến yêu thành. 
Và những kẻ ưu phiền nào mau hân hoan vui sướng nhảy mừng lên no thoả niềm an ủi chứa chan. 
1. Vui thay khi nghe nói: Ta trẩy lên đền thờ Chúa, Giê-ru-sa-lem hỡi, chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. 
2. Giê-ru-sa-lem đó xây dựng như một thành đô nơi đây con dân Chúa lên ca mừng danh Chúa hiển vinh. 
3. Ai nương thân trong đó luôn hưởng an bình mừng vui, nơi xây cung lâu Chúa mong sao được vinh phúc bền lâu. 
4. Xin thương cho Dân Chúa tăng trưởng thêm lòng đạo đức, thêm hăng say tin kính hân hoan mừng nghi lễ Vượt Qua.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)