Menu


CA HIỆP LỄ (CN2PS) – Kim Long

ĐK: Chúa bảo ông Tô-ma: Hãy đặt tay con vào đây 
và nhìn xem những dấu đinh của Thầy. 
Đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Al-le-lu-ia. 
1. Hãy cảm tạ Chúa, vì Ngài hảo tâm, vì đức từ bi của Ngài ngàn kiếp vững bền. 
2. Đó là tảng đá thợ nề loại ra, rầy Chúa làm cho trở thành tảng đá góc tường. 
3. Chính là ngày thánh mà Ngài dựng nên, nào hãy cùng nhau tưng bừng hoà tấu hát mừng. 
4. Đã được nhìn thấy rồi nhận xin tin, còn vững tin dẫu chưa nhìn thì diễm phúc thật! 
5 (Năm A) Chấp nhận thử thách hầu luyện tin yêu thực cứng như lửa thử vàng hầu rõ giá trị. 
5 (Năm B) Nếu thuộc về Chúa trọn niềm tin yêu thì hãy tuân giữa vuông tròn mọi giáo huấn Ngài. 
5 (Năm C) Đấng thật Hằng Hữu tự nguyện hy sinh nhưng khởi nguyên đến tận cùng Ngài vẫn hiển trị.
***  Imprimatur: 13.5.2015 - GP. Phan Thiết (Thánh Ca Chúa Nhật)