ĐOÀN CON XIN DÂNG – Trần Anh Linh

Đoàn con xin dâng lên Chúa (Xin dâng lên Ngài), 
Bánh miến thơm với rượu nho lành. 
Là hương hoa của ruộng đất (Hương hoa nương đồng) 
hoà với mồ hôi công sức của con người làm ra. 
(Nguyện xin thương ban phép lành), 
Xin ban phép lành (Để trở thành) của nuôi trường sinh. 
(Chúc tụng Chúa) Đến muôn ngàn đời. 
(Chúc tụng Chúa) Đến muôn ngàn đời. 
(Chúc tụng Chúa) Đến muôn ngàn đời.
***  Imprimatur: 27.6.1997 - TGP. Sài Gòn (PCQN)

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay