CA MỪNG ƠN CỨU ĐỘ - Giang Tâm

1. Trần gian sống dưới ách nô lệ, tội tình u mê đắm đuối. 
Nhờ Chúa Ngài đã chết thập hình khổ đau cứu nhân loại hoà giải với Cha. 
Và đây Ngài đã sống lại rồi, mở ra một kỉ nguyên mới. 
Nhờ Chúa Ngài đã cứu gian trần đập tan ách tử thần, lừng vang chiến công. 
ĐK: Nên ta hãy ca mừng ơn cứu độ mà Đức Ki-tô đã mang đến. 
Người là ánh sáng, xua tan đi bóng tối lỗi tội. Al-lê-lu-ia! 
Nào ta cùng dâng Chúa một bài ca tạ ơn. Coda:Al-lê-lu-ia! Al-lê-lu-ia!  
2. Đoàn con giờ đây sáng hi vọng, được Ngài ban ơn giải thoát. 
Vì Chúa Ngài đã sống lại rồi, đoàn con hát chung lời, ngợi khen Thánh Danh. 
Và đây, nguyện xin Đấng khải hoàn, dủ thương ban ơn cứu rỗi. 
Vì Chúa Ngài đã sống lại rồi, và vinh hiển muôn đời, bên hữu Chúa Cha. 
3. Bài ca đoàn con hát vang trời, bài ca xua tan bóng tối. 
Bài ca mừng ơn Chúa cứu độ, được ơn sống muôn đời, được ơn tái sinh. 
Và đây bài ca ấy đi cùng đoàn con giữa đời nhân thế. 
Và sẽ được vang đến muôn đời, ở trên Nước Thiên Đàng, đời đời hỉ hoan. 
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 06.12.2016, +HY. Gioan Bt. Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay