HÃY ĐẾN BÊN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA – Ngọc Linh

ĐK: Hãy đến bên lòng thương xót Chúa để Ngài bổ dưỡng tâm hồn 
để Ngài tăng thêm sức bước đi trên đường thế trần. 
Hãy đến bên lòng thương xót Chúa để Ngài hàn vết thương đau 
để Ngài ban ơn phúc sống trong cuộc đời bình an. 
1. Ôi máu Chúa đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Ôi máu Chúa đổ ra tẩy sạch mọi tội lỗi. 
Đây tình thương Thiên Chúa như biển cả mênh mông. Đây tình yêu Thánh Tâm là ngọn lửa mến thương. 
2. Hãy tín thác vào Chúa Ngài mãi hằng che chở. Hãy tín thác vào Chúa sẽ tìm được ủi an. 
Cho dù bao nguy khốn những bất hạnh, gian nan. Tin tưởng nơi Thánh Tâm Ngài hằng luôn đỡ nâng. 
3. Lòng thương xót của Chúa hằng khát vọng đón chờ. Nào ai đến cậy trông Ngài ân cần gìn giữ. 
Chúa là Đấng Thương Xót chính suối nguồn cứu rỗi, luôn tận tâm chữa lành mọi sầu thương khổ đau.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 24-02-2023, +Gm. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, GP. Kontum.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay