1. Chúa đã đến trong trần gian. Ngài đã sống kiếp phàm nhân, mang thân phận mỏng manh yếu đuối.
Chúa đã chết cho tội nhân. Ngài đã cứu độ ngàn dân. Và nay đã sống lại người ơi.
ĐK: Hãy hát lên, hãy hát lên cho nhân gian được biết. Niềm vui Chúa đã sống lại. Al-le-lu-ia.
Hãy hát lên, hãy hát lên cho muôn dân được thấy. Chúa chúng ta đã phục sinh thật hiển vinh.
2. Khắp thế giới vang lời ca, vì nay Chúa đã phục sinh, trong uy quyền, hiển vinh sáng láng.
Chúa đã phá tan ngục sâu, Ngài cứu vớt ai khổ đau, hằng kiên vững với trọn niềm tin.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Khúc Hát Phục Sinh
Khúc Hát Phục Sinh ***
Imprimatur: 03-5-2019, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 03-5-2019, +Gm. Giuse Đỗ Mạnh Hùng, TGP. Sài Gòn.