KHÚC LỮ HÀNH EMMAUS – Giang Tâm

1. Đường về Em-maus bỗng xa chập chùng, miệt mài lê bước mỏi chân lữ hành. 
Mộng mơ vinh quang theo làn khói, đành cất bước trở về nhà thôi, bao hi vọng nay xa vời. 
Chợt gặp thấy bóng dáng ai theo cùng, rồi cùng cất tiếng lúc vui song hành. 
Chợt nghe tâm tư sao bừng cháy, lời ấy chiếu sáng chuyện đời đây, trút hết ưu phiền lãng vơi. 
ĐK: Ở lại thôi, Chúa con ơi, ở lại thôi, Chúa con ơi, cho con được nhận ra Chúa (Chúa ơi). 
Được Ngài soi sáng bởi Lời ban sức sống và được nuôi dưỡng bởi Thánh Thể hiệp thông, 
con cất bước về đem Tin Mừng cho muôn người được biết rằng: Chúa đã phục sinh! 
2. Chiều tà in bóng khuất xa chân trời, lời mời lữ khách nghỉ chân rã rời. 
Hàng quán nơi đây tạm dừng thôi, dọn bữa với bánh ta sẻ chia, nhưng bao ngỡ ngàng kinh ngạc. 
Ngài cầm lấy bánh bẻ ra trao tặng, rồi đột nhiên biến mất đi bóng hình. 
Hành vi thân quen của Thầy đó, Người chẳng chết nữa, đã Phục Sinh, cho tâm hồn ngập vui mừng. 
3. Đường dài đêm tối hiểm nguy sá gì, vì niềm vui ấy dẫn con lên đường.
Lập tức mau quay về mà thôi, để nói với hết mọi người nghe: "Chúng tôi đã trông thấy Thầy!".
 Kỉ niệm hôm ấy khắc sâu tâm hồn, ngày ngày cho con dấn thân lên đường. 
Vì đã có phúc được nhìn thấy, tận mắt chứng kiến Đấng Phục Sinh, khiến cả cuộc đời đổi thay.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 22.9.2015, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay