BÁNH TRƯỜNG SINH – Anphong Hoan

ĐK: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, bánh trường sinh từ trời ban xuống. Ai ăn bánh này, ai ăn bánh này sẽ không bao giờ phải đói. Đức Ki-tô đổ máu mình ra, máu đổ ra chuộc tội nhân thế. Ai nương náu nơi Ngài, ai tin vững nơi Ngài sẽ không bao giờ phải khát. 
1. Xin kính dâng muôn lời cảm tạ, cảm tạ Chúa, vì Ngài ban lương thực thần thiêng dưỡng nuôi đoàn con trên đường lữ thứ trần gian. Ngài ban trót thân mình nên của ăn, Ngài ban chính máu mình nên của uống cho đoàn con vui sống muôn đời. 
2. Xin Chúa thương che chở giữ gìn trọn cuộc sống, để đoàn con luôn được bình an giữa nơi trần gian, bên Ngài vui sống hỷ hoan. Bàn tay Chúa quan phòng ban phúc ân, tình thương Chúa chan hoà như biển lớn, ôi tình thương cao quý khôn lường.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay