CHÚA THƯƠNG CỨU ĐỘ – Anphong Hoan

ĐK: Chúa sẽ ban lương thực dồi dào và làm cho đất đai trổ sinh hoa trái. 
Chúa đoái thương cứu độ loài người, Ngài ban cho họ hạnh phúc muôn đời. 
1. Chúa là Đấng đầy quyền năng và là nguồn ơn cứu độ, Chúa hằng xót thương dân Người đang lưu lạc giữa đời bể dâu. Lời Chúa phán ra là lời chúc bình an xuống cho dân Người, xuống trên kẻ hiếu trung và những ai hướng lòng trí lên Người. 
2. Hết mọi lỗi lầm của dân, Người chạnh lòng tha thứ cả; Những việc xấu xa dân làm Chúa thương tình xoá bỏ sạch trong. Được Chúa đoái thương, toàn dân luôn hỷ hoan bước đi trên đường; giữa đêm trường giá sương, tìm tựa nương Chúa nguồn phúc miên trường. 
3. Chúa giận nhưng chẳng giận lâu vì Người vội nguôi nóng giận; Chúa hằng mến yêu dân Người, mến yêu hoài suốt đời chẳng ngơi. Này Chúa viếng thăm và ban ơn giải thoát, dẫn đưa con người bước qua miền tối tăm và cùng nhau đến vùng sáng huy hoàng.
--------------------------------------------------------------------------------
***  Imprimatur: 10-5-2025, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay