ĐK: Nếu anh em quý Thầy thực thi giáo huấn của Thầy
Cha trên trời cao mến thương cùng với Thầy hiệp nhất trong người ấy.
Nếu anh em yêu quý Thầy tuân giữ lấy những lời Thầy
Cha sẽ gửi ban Thánh Linh: Vị Bảo Trợ ở cùng anh em.
1. Vì Cha hằng yêu Con mình. Những việc Cha làm Cha đều tỏ cho Con biết.
2. Này Cha là Chúa đất trời. Trao quyền xét xử nơi Người được Cha sai tới.
3. Rồi đến giờ nghe tiếng Người. Thoát mồ hoang lạnh Thánh hiền phục sinh sáng chói.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Được Cha Mến Thương
Được Cha Mến Thương ***
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 07-11-2009, +GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.