1. Lạy Nữ Vương thiên đàng Mẹ hãy hỉ hoan vui sướng Al-le-lu-ia.
Vì Đấng (ư) Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng Al-le-lu-ia.
2. Người đã sống lại thật Hợp như lời đã phán hứa Al-le-lu-ia.
Nguyện Đức (ư) Mẹ cầu Chúa thương xem nhân trần Al-le-lu-ia.
3. Lạy Nữ Trinh uy quyền Hãy vui mừng lên trong Chúa Al-le-lu-ia.
Người sống (ư) lại triều ánh quang vinh rạng ngời Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Nữ Vương Thiên Đàng
Nữ Vương Thiên Đàng ***
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.