ĐK: Chúa lên trời, tiếng hò reo dậy đất (hò reo dậy đất).
Chúa lên trời, nhịp kèn sáo trổi cao (hò reo vang trời).
1. Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi, mừng Thiên Chúa hãy cất tiếng hò reo.
Vì Đức Chúa là Đấng tối cao khả uý, là Vua chí tôn thống trị địa cầu.
2. Chúa ngự lên tiếng hò reo vang trời dậy đất. Chúa ngự lên nhịp kèn sao trổi cao.
Nào đàn ca lên, đàn ca lên mừng Thiên Chúa, đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta.
3. Vì Thiên Chúa là Vua khắp cả trần hoàn, hãy dâng Người khúc ca tuyệt mỹ.
Chúa là Vua thống trị muôn dân, Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.
Imprimatur: 06.6.2002, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, TGP. Sài Gòn.
