ĐK: Ta là dân tộc, là đàn chiên Chúa chăn nuôi.
1. Hãy tung hô Chúa, toàn thể địa cầu, phụng thờ Thiên Chúa với niềm hỷ hoan.
Vào trước thánh nhan Người giữa tiếng reo hò, vào trước thánh nhan Người trong niềm mừng vui.
2. Hãy nhìn nhận Chúa là Đức Chúa Trời, ngàn muôn sinh linh chính Người tác sinh.
Và toàn thể nhân loại là con dân Người, là đàn chiên ngoan hiền tay Người dẫn dắt.
3. Bởi vì Thiên Chúa là Đấng nhân từ, ngàn muôn muôn kiếp Chúa trọn mến thương.
Ngàn năm đã qua rồi Chúa vẫn một niềm, ngàn muôn kiếp sau này Chúa vẫn thành tín.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Ta là Mục Tử tốt lành,
Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
Imprimatur: 30.8.2007, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
