CA NHẬP LỄ (Ngày 29-6) – Kim Long

ĐK: Đây là những người khi còn sống trên trần gian đã gieo trồng Hội Thánh bằng chính máu mình, 
đã uống chén đau khổ của Đức Ki-tô, đã trở thành bạn hữu của Thiên Chúa. 
1. Chúa dò xét và biết rõ con, biết con khi đứng khi ngồi, con nghĩ gì, Ngài thấu suốt từ xa. 
2. Trí thượng Chúa vượt quá sức con, quá cao siêu, quá nhiệm mầu, đi chốn nào hầu thoát ánh Thần Nhan. 
3. Chúa chộp lấy và nắm chắc con, dẫn con đi khắp nẻo đường, cao vút trời hoặc bát ngát đại dương. 
4. Chúa gìn giữ Hội Thánh Chúa luôn dõi theo hai thánh Tông Đồ luôn vững lòng và thắp sáng niềm tin.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 13.01.2017, +Gm. Giuse Vũ Duy Thống, GP. Phan Thiết. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay