1. Trong âm thầm tịch liêu, hồn con luôn hướng về Chúa, Chúa là Nguồn Sống bao la dạt dào. Chúa là đường đi về cõi trường sinh, Chúa là chân lý vững bền thiên thu.
ĐK: Chỉ một mình Chúa là hạnh phúc là niềm vui con kiếm tìm tháng ngày. Một đời tận hiến lòng thao thức trọn cuộc sống luôn luôn thuộc về Chúa. Ngài. Đi theo Ngài, đời chứng nhân bao la tình mến. Xin khẩn nguyện trọn thuỷ chung giao ước muôn đời!
2. Xin Chúa chỉ dạy con, đường đi gian khổ thập giá. Bước theo chân Chúa mến yêu nào ngơi. Bước đường trần gian rạn rỡ niềm tin, vững bền son sắt, hiến trọn tuổi xuân.
3. Xin cho đời con nên lời ca, ca hát tình Chúa. Cảm tạ hồng ân Chúa thương ngàn muôn, dắt dìu đời con từng bước trần gian. Chúa nguồn viên mãn thoả niềm mong ước.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 22-4-2010, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
