1. Ngày xưa có tiếng kêu trong hoang địa, là thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta.
Ngài đã đến dọn đường cho vị Thiên Chúa, ngài đã đến gọi người ta mau trở về.
ĐK: Nào chúng ta cùng trở về, về với Cha. Nào chúng ta hãy mau lên ngại chi.
Rằng đi xưng thú bao nhiêu tội nặng nề. Ngài tha cho hết lỗi lầm còn chi.
2. Ngày nay đan sĩ sống trong chiêm niệm. Ngày đêm chuyên chăm suy tư luật Ngài.
Để xứng đáng lòng cậy tin và yêu mến. Hằng trung tín giữ luật Chúa luôn vững bền.
(Phiên khúc 2 dành cho đời sống đan tu)
--------------------------------------------------------------------------------
*****
Mừng Thánh Gioan Tiền Hô
Mừng Thánh Gioan Tiền Hô ***
Imprimatur: 27-9-2010, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
Imprimatur: 27-9-2010, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.