ĐK: Toàn thể địa cầu hãy chúc tụng Thiên Chúa, hãy chúc tụng Thiên Chúa.
1. Toàn thể địa cầu hãy reo mừng Thiên Chúa. Đàn ca lên mừng danh Ngài vinh hiển.
Dâng lên Ngài lời ca ngợi tôn vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa sự nghiệp Ngài đáng kính sợ thay.
2. Toàn thể địa cầu hãy thờ lạy và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thánh danh Ngài.
Hãy đến mà xem sự nghiệp của Chúa. Kỳ công của Ngài giữa phàm nhân đáng kính sợ thay.
3. Ngài biến đại dương thành nơi khô cạn. Cho dân Ngài đi bộ qua sông.
Vì đó, ta hãy hỉ hoan trong Chúa. Ngài quyền uy hiển trị muôn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Ước chi sự bình an của Chúa ngự trị trong lòng anh em.
Ước chi lời Đức Ki-tô ở trong lòng anh em thật dồi dào.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.
