Đ. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi, lạ lùng thay danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
1. Khi tôi ngắm nhìn cõi trời, công cuộc tay Chúa tạo ra. Nào vầng trăng và muôn tinh tú mà Chúa tôi gầy dựng. Thì con người là chi mà Chúa tôi để ý. Thì con người là chi mà Chúa tôi đoái nhìn.
2. Khi Thiên Chúa dựng con người kém gì thiên sứ của Chúa. Ngài tặng ban quyền uy cao quý để điểm trang loài người. Ngài cho người quyền uy, mọi thứ chi tạo tác. Và muôn vật tạo nên đặt dưới chân con người.
3. Bao nhiêu các vật trên trời, các loài trên khắp đại dương. Mọi loài chiêm và muôn muôn thú ở khắp nơi địa cầu. Ngài cho người quản cai mọi thứ chi tạo tác. Và muôn vật tạo nên đặt dưới chân con người.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần;
Sáng danh Thiên Chúa, Đấng đang có đã có và sẽ đến. Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
***
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
Imprimatur: 17-02-2006, +Gm. Phêrô Nguyễn Soạn, GP. Qui Nhơn.
