1. Chúa trong anh chị em, hiện diện trong mọi người, để con yêu mến Chúa, phụng sự Ngài nơi tha nhân! Chúa đến trong trần gian, mặc thân xác phàm trần, dạy yêu thương phục vụ, trở thành Hy lễ tiến dâng.
ĐK: Xin dạy con mến yêu, xin dạy con phục vụ, từng phút giây, từng tháng ngày, trọn niềm hân hoan hiến dâng. Với tình yêu thiết tha, với nhiệt tâm không nhoà, trọn bác ái, sống quên mình, để Chúa sống trong con.
2. Với yêu thương diệu vời, Ngài gọi con vào đời, ngọt ngào đời Thánh hiến, lòng nhiệt thành gieo Tin Vui. Ánh đức tin rực sáng, tình yêu mến nồng nàn, lòng hân hoan quảng đại, thể hiện ý Chúa trung kiên!
3. Khấng xin ơn phù giúp, chọn cuộc sống mọn hèn, một đời theo gương Chúa, hằng hiền lành luôn khiêm nhu. Mãi mãi nên nhỏ bé, cùng dân Chúa đồng hành, đường gian nan thập tự, con đường đưa đến vinh quang!
4. Thuở xưa nơi trần gian, bằng tình yêu gọi mời, Ngài dang tay tiếp đón người tội luỵ, ai đau thương! Chúa đến ban ân phúc, chẳng ai phải loại trừ, tình yêu thương vô vàn đến cả mạng sống trao dâng!
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 22-4-2010, +Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, TGP. Sài Gòn.
