|
Ngày 03 tháng 7 • Thánh Tôma, Tông Đồ, Lễ Kính |
||
Tên bài
|
Tác giả
|
Câu đầu
|
Ngọc Linh
|
Nếu tôi chưa nhìn thấy những dấu đinh và nếu tôi không thọc tay vào
|
|
Kim Long
|
Hãy xỏ ngón tay vào đây, hãy nhận ra chỗ đóng đinh và đừng cứng lòng
|
|
Kim Long
|
Chúa là Thiên Chúa của tôi, tôi chúc tụng Ngài, Ngài là Thiên Chúa
|
|
Huy Hoàng
|
Người đời như Tô-ma, không thấy Chúa nên chẳng chịu tin!
|
|
Trần Anh Linh
|
Hãy đặt tay con vào đây, hãy đặt tay con vào đây nơi cạnh sườn này
|
|
Ánh Đăng
|
Này anh Tô-ma! Hãy xỏ ngón tay anh vào lỗ đinh bàn tay.
|
|
Mi Trầm
|
Tô-ma Tông đồ hèn tin, không tin Chúa đã sống lại, ông đòi xỏ tay
|
|
?
|
Nếu tôi không được nhìn thấy, dấu đinh nơi bàn tay Người.
|
|
Bạch Vân
|
Anh em hãy đi, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ.
|
|
Huy Hoàng
|
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
|
|
Kim Long
|
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
|
|
Ngọc Cẩn
|
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, mà loan báo tin mừng.
|
|
Thái Nguyên
|
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian, truyền rao chân lý muôn nơi
|
|
Thanh Lâm
|
Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.
|
|
Xuân Thảo
|
Chúa nói: "Này anh Tô-ma, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin,
|
|
Ca nhập lễ
x. Tv 117,28.21
Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;
lạy Thiên Chúa con thờ,
xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh,
vì Ngài đã ban ơn cứu độ.
Ca hiệp lễ
x. Ga 20,27
Chúa bảo ông Tô-ma : “Hãy đặt tay vào đây
và nhìn xem những dấu đinh của Thầy.
Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Ha-lê-lui-a.
(bản dịch: Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ)