THÁNH VỊNH 137 (CN17TNC) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa ngày con kêu cứu Chúa đã thương đáp lời. 
1. Con hết lòng cảm tạ ơn Chúa Người đã nghe lời miệng con kêu xin. 
Giữa chư vị thần thánh con đàn ca kính Chúa, hướng về thánh điện con phủ phục tôn thờ. 
2. Con cảm tạ bởi Người thành tín Người lắng nghe nhậm lời con van xin. 
Chúa ban tặng hồng phúc tâm hồn thêm sức sống, Chúa ban sức mạnh tăng nghị lực tâm hồn. 
3. Kẻ thấp hèn Chúa hằng thương đến, Người ghét cay kẻ tự kiêu ngông nghênh. 
Chúa yêu thương trọn kiếp muôn đời luôn trung tín. Công trình Chúa làm xin đừng bỏ dở dang. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-a, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. 
Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên các tầng trời và vinh quang trên các tầng trời. 
Al-le-lu-a, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay