ĐK: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp trần gian.
1. Toàn thể chư dân nào ca ngợi Chúa. Muôn ngàn nước hỡi tán dương danh Người.
2. Tình Chúa thương ta làm sao dò thấu. Tín thành vững chắc đến muôn ngàn đời.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy.
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.
