THÁNH VỊNH 29 (CN10TNC) – Bạch Vân

ĐK: Con ca tụng Chúa vì đã giải thoát con vì đã giải thoát con. 
1. Con xin tán dương Người vì đã thương cứu vớt không để quân thù đắc chí cười chê. 
Con kêu cứu lên Người vì đã cứu con lên không đẩy con xuống mồ hố sâu. 
2. Ai trung tín ngay lành mừng Thánh Danh Đức Chúa dâng lời chúc tụng cám mến Người liên. 
Xin thương đến con cùng, Người nhân ái bao dung lau sạch khô suối lệ chứa chan. 
3. Xin kêu cứu van nài Người dủ thương cứu sống không để thân này phải chết tàn phai. 
Tuyên dương Chúa tín thành vì đã lắng tai nghe, luôn chở che chúc lành xót thương. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Người ta sống không nguyên bởi bánh. Nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay