THÁNH VỊNH 31 (CN11TNC) – Bạch Vân

ĐK: Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. 
1. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm được ơn tha thứ người có tội được phúc khoan dung. 
Hạnh phúc thay cho người Chúa không hạch tội và lòng trí chẳng chút gian tà. 
2. Ngày tháng trôi bao lỗi lầm lặng thinh không thú giờ thân tàn kiệt sức chơi vơi. 
Lòng quyết tâm thú nhận vướng mang tội tình nguyện Người thương tha thứ khoan hồng. 
3. Ai hiếu trung sẽ kêu cầu Người thương nâng đỡ gìn giữ khỏi cảnh sống gian truân. 
Dầu nước lũ dâng tràn lấp xô biển đời thì hiểm nguy chẳng tới bên họ. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Bình an trên các tầng trời và vinh quang trên các tầng trời.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay