THÁNH VỊNH 62 (CN12TNC) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa là Thiên Chúa con linh hồn con khát khao Người. 
1. Ôi lạy Chúa Thiên Chúa của con, từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. 
Linh hồn con khát khao ơn Người tấm thân con mòn mỏi đợi trông. 
2. Cung điện Chúa vinh hiển quyền năng, lòng rộn vang con nhìn ngắm Chúa. 
Ân tình Chúa quý hơn sinh mạng, lưỡi môi con vang tiếng ngợi ca. 
3. Chúc tụng Chúa Thiên Chúa của con, cả đời con khẩn cầu danh Chúa, 
như thực khách thoả thuê tiệc mừng, lưỡi môi con rộn khúc tình ca. 
4. Trên giường ngủ tưởng nhớ Người liên, ngày và đêm thì thầm với Chúa. 
Con tựa nương bóng cánh tay Người, trót tâm can Người mãi chở che. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy yêu mến người ấy. 
Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay