THÁNH VỊNH 15 (CN13TNC) – Bạch Vân

ĐK: Lạy Chúa Chúa là phần gia nghiệp của con, Chúa là phần gia nghiệp của con. 
1. Con tìm nương tựa Chúa. Xin bảo toàn thân con. Chúa là Đấng con thờ ngoài Chúa đâu là hạnh phúc. 
2. Gia nghiệp con là Chúa. Mạng sống Người chăm lo. Chén hồng phúc cứu độ may mắn thuộc trọn về con. 
3. Con mừng vui tưởng nhớ ngay suốt cả đêm thâu. Con đặt Chúa trước mặt, bên Chúa con nào sợ chi. 
4. Tâm hồn con mừng rỡ, tâm trí lòng hân hoan. Chúa dẫn lối con về cõi sống hoan lạc đầy vơi. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang nghe Chúa có lời ban sự sống đời đời, 
Chúa có lời ban sự sống đời đời.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 15-10-2024, +Gm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay