THÁNH VỊNH 121 (CN34TNC) – Mi Trầm

ĐK: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa. 
1. Tôi vui mừng biết bao khi nghe nói. Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa. 
Giờ đây, hỡi Giê-ru-sa-lem bước chân ta dừng nơi cửa thành ngươi. 
2. Giê-ru-sa-lem được xây cất như một thành đô mà mọi phần đều liên kết với nhau. 
Từng chi tộc, chi tộc của Chúa đều tiến về đây. 
3. Họ xưng tụng Danh Chúa theo luật Ít-ra-en. Vì nơi đây đặt ngai xét xử, ngai toà của nhà Đa-vít. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. 
Chúc tụng nước Đa-vít tổ phụ chúng ta đã đến.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay