THÁNH VỊNH 33 (CN30TNC) – Mi Trầm

ĐK: Người nghèo khổ kêu van và Chúa đã nhậm lời. 
1. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, hồn tôi liên lỉ ngợi khen Ngài. 
Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện, kẻ nghèo hèn lắng nghe và hãy mừng vui. 
2. Chúa đối đầu với người gian ác, không để ai nhớ chúng trên đời. 
Chúa nhậm lời người công chính kêu xin giải thoát họ khỏi mọi cơn nguy khốn. 
3. Chúa gần những ai cõi lòng tan nát và giải cứu người tâm trí rã rời. 
Chúa cứu mạng các tôi tớ Chúa và không luận phạt những ai trông cậy vào Ngài. 
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
Thiên Chúa đã hoà giải thế gian với chính Ngài trong Đức Ki-tô và đặt nơi chúng tôi lời giao hoà.
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.  
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 03-4-2023, +Gm. Giuse Nguyễn Chí Linh, GP. Nha Trang.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay