ĐK: Ôi Cha Lam-bert này đoàn con hát vang về cha. Cuộc đời cha là tấm bánh hiến trao muôn người. Vượt ngàn trùng khơi cha đã đến với chúng con. Dấu chân cha hiền thắp lên Đức Tin mọi nơi. Cha mang yêu thương vào trần gian ướp men nồng say. Dù đời thăng trầm cha luôn sống cho mọi người. Một lòng vì yêu Chúa chịu hiến tế cứu nhân. Chúng con vinh dự bước theo dấu chân cha hiền.
1. Sự nghiệp thừa sai cha hằng ghi khắc trong tim. Cha sáng lập hàng giáo sĩ tại địa phương. Cha đã khai sinh một dòng nữ kiên cường. Dòng Mến Thánh Giá ra đời trên quê hương Việt Nam.
2. Một lòng cùng cha gieo niềm tin mến muôn nơi. Mang sứ mạng và tiếp nối một vòng tay. Xây đắp yêu thương tình người sáng miên trường. Nguyện sống chứng tá Tin Mừng tiếng Chúa vang gần xa.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 19.6.2020, +Gm. Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.
