GIÊSU TÌNH YÊU – Hoàng Phương

1. Đây cây Thánh Giá giữa đồi cao loang máu một chiều. Cây mang thân xác Đấng Chí Tôn rộng mở đôi tay. Giê-su hiến tế dẫn muôn người trở về nhà Cha. Giê-su chịu chết chỉ vì thương yêu chỉ vì thương yêu. 
ĐK: Vâng, con xin theo Ngài, con xin yêu Ngài đến hết cuộc đời. Nguyện cùng Ngài đi, đi gieo Tin Mừng đến khắp mọi nơi. Con xin theo gương Ngài mở rộng con tim mở rộng đôi tay. Truyền rao cho muôn người: Giê-su yêu thương, Giê-su khoan nhân. 
2. Giê-su yêu hỡi Chúa vì yêu mang lấy khổ sầu. Thân treo Thánh Giá chết đớn đau vì lỗi nhân gian. Cô đơn cay đắng, máu tuôn tràn lòng luôn yêu mến. Giê-su tự hiến chỉ đường muôn dân tìm về yêu thương.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 19.6.2020, +Gm. Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Lịch hôm nay