ĐK: Chúa đã bị đâm vì chúng ta phạm tội. Chúa bị tan nát thịt xương vì chúng ta lỗi lầm. Người đã bị treo lên để nâng ta lên làm con Thiên Chúa. Người mang nhiều vết thương để chúng ta được chữa lành.
1. Ôi một chiều trên đồi loang máu. Chúa liều mình chết cho tội con.
Ngài yêu con không hề tính toán. Ngài yêu con chẳng mong đền đáp.
2. Ôi chỉ vì nhân trần mê đắm. Chúa trên thập tự tái tê lặng câm.
Để con nên tinh tuyền trong trắng, nhờ giá máu của Con Một Chúa.
3. Ôi thập tự trên đồi cao đó, giá chuộc tội phúc ân ngàn thu.
Ngài van xin Cha lành tha thứ tội muôn dân lầm không nhận biết.
4. Ngắm thập tự trên đồi hoang vắng. Chúa gục đầu phó dâng tình yêu.
Ngài ơi đây tâm hồn sám hối, từ nay con về bên lòng Chúa.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 19.6.2020, +Gm. Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.
