BỎ MÌNH THEO CHÚA – Hoàng Phương

1. Thập giá Chúa vác trên vai, Ngài đã đi lên đồi Cal-vê. Giữa tiếng người la lối: đóng đinh nó đi vì là Vua Ki-tô. Thập giá ấy chiều nao, Chúa chấp nhận vì thương mến trần gian. Chúa gánh bao khổ sầu, để cứu rỗi loài người chúng con. 
ĐK: Ngày hôm nay dưới thế, Chúa muốn con vác lấy khổ giá mình. Đi theo Chúa Ki-tô là dám liều hy sinh mạng sống. Mọi vinh quang danh giá, Chúa muốn con đổi lấy Nước Trời. Ai bỏ mọi sự theo Ngài, sẽ được Ngài ban hạnh phúc thiên thu. 
2. Thập giá Chúa vác trên vai đường dẫu xa dốc đồi cheo leo. Chúa âm thầm lặng lẽ tiến lên núi cao dù đường bao gian nan. Thập giá ấy chiều nao, Chúa chấp nhận vì thương mến trần gian. Chúa chết cho nhân trần để con sống một đời phúc ân.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 19.6.2020, +Gm. Nguyễn Năng, TGP. Sài Gòn.

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay