1. Kìa người phú hộ, ngày đêm yến tiệc linh đình. Mặc lụa là gấm vóc, cửa nhà sung túc khang trang. Nhưng ở bên hiên nhà, người giàu có cũng chẳng nhận ra. Này anh La-za-rô nghèo đói xin chút lòng thương.
ĐK: Lạy Chúa, xin thương giúp con biết mở rộng vòng tay nâng đỡ mọi người. Vì Chúa đã yêu thương con ban muôn ngàn ân phúc. Nguồn sống chan chứa trong con khi chia sớt cảm thông, yêu mến thật lòng. Bừng lên trong chốn tối tăm niềm hạnh phúc thiên đường.
2. Một đời kiếm tìm, lợi danh, thú vui, bạc tiền. Rồi lạnh lùng không giúp người nghèo cô thế cô thân. Con nỡ tâm vô tình, chẳng còn thấy Chúa đang ở bên. Ngài nơi anh em con nghèo đói, cay đắng, khổ đau.
--------------------------------------------------------------------------------

