1. Yêu thương là lẽ sống để cho con nên giống Chúa hơn. Quên đi ngàn cay đắng, bấp bênh của cuộc đời con. Trao dâng niềm hạnh phúc cho những ai sống trong khổ đau. Lau khô giọt nước mắt bao cuộc đời bất hạnh bên con.
ĐK: Nỗi đau dày xéo bao người sống trong niềm cô quạnh. Trái tim nhỏ bé con nguyện ước mến yêu như Ngài. Giữa bao mù tối, bao lạnh giá thắp lên lửa yêu. Ước mong tình Chúa luôn toả sáng, chan hoà nơi nơi.
2. Yêu thương nguyện giống Chúa là hy sinh không tính toán chi. Cho đi cả mạng sống cứu ai vững lòng cậy trông. Con nay nài xin Chúa thương giúp con mến yêu thành tâm. Ra đi về muôn lối gieo tình Ngài thắm nồng khôn vơi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 06.12.2024, +Gm. Giuse Bùi Công Trác, TGP. Sài Gòn.
