ĐK: Chúng ta đừng quên lãng kỳ công Chúa. Chúng ta đừng quên lãng kỳ công Người.
1. Dân tôi hỡi này nghe tôi dạy bảo, lắng tai đón nhận lời lẽ miệng tôi. Mở miệng ra tôi nói lời huấn dụ, nói lời huyền bí thuở xa xưa.
2. Trong gian khổ họ mau đi tìm Chúa. Chính vì Chúa giận mà trở lại thôi. Chúa từ nhân, tảng đá chỗ ẩn mình. Chính họ gọi Chúa, Chúa Cứu Độ.
3. Dân nơi ấy miệng luôn luôn lừa dối, ước giao lỗi hẹn, chẳng giữ lời xưa. Chúa tình thương tha thứ ngàn lỗi lầm. Nén giận lầm lỗi Chúa tha rồi.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thập giá mà cứu chuộc chúng con.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
