ĐK: Nào ta đừng quên lãng những kỳ công của Chúa. Nào ta đừng quên lãng những kỳ công của Ngài.
1. Này là dân bội phản lắng nghe tôi nhủ bảo. Tôi hân hoan, hân hoan nói những lời giáo huấn. Tôi sẽ đi loan truyền những điều huyền bí.
2. Bị phạt mới tìm Chúa, mới trở lại với Ngài. Họ chọn Ngài, chọn Ngài sẽ nên chỗ ẩn náu. Đây Chúa ta tối cao chính là Cứu Chúa.
3. Miệng họ phỉnh phờ Chúa, lưỡi họ lừa dối Ngài. Lòng dạ, lòng dạ họ chẳng có gì gắn bó. Xưa đã không trung thành giữ lời giao ước.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia. Lạy Chúa Ki-tô, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng thập giá mà cứu chuộc chúng con. Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
