KÍNH CHÀO NỮ VƯƠNG MÂN CÔI – Tùng Ngân

ĐK: Kính chào Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Kính chào Nữ Vương Hoà Bình thế giới. Kính chào Mẹ đầy ơn phúc tuyệt vời. Xin thương giữ gìn Hội Thánh, Mẹ ơi! 
1. Nơi gian trần, bao nguy khó rắc gieo trên đường. Mẹ thương tình đưa tay Mẹ dắt dìu đoàn con. Qua đau khổ qua thử thách khắp trên trần gian. Quá vui mừng này đoàn con cất tiếng kính chào. 
2. Đây chuỗi ngọc tràng Mân Côi sức mạnh phi thường. Diệt tan tành bao quân thù tấn công đoàn con. Thoát đau khổ qua nguy biến đắng cay Mẹ ơi! Quá vui mừng, này đoàn con cất tiếng kính chào. 
3. Hỡi các con, Mẹ yêu mến các con vô chừng. Hãy nghe lời Mẹ thương tình nhác bảo nhủ khuyên. Ăn năn tội và xa lánh chước mưu quỷ ma. Sống an bình hợp lời ca chung tiếng vang hoà. 
4. Thế giới này là thế giới Chúa Cha yêu thương. Đã ban tặng Con Một Ngài cứu chuộc trần gian. Muôn ơn lành, bao hạnh phúc đã ban tràn lan. Hết mọi người, lòng mừng vui cất tiếng kính chào.
--------------------------------------------------------------------------------
 Imprimatur: 27-9-2010, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang. 

Mới hơn Cũ hơn
Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Chủ đề Thánh Ca Tổng Hợp Đáp Ca Theo STT Lịch Phụng Vụ
Banner trái 1
Lịch hôm nay