ĐK: Vui lên, vui lên hỡi người công chính. Vui lên hỡi bậc thánh nhân. Triều thiên Nước Trời ánh ngời, tặng người vì Chúa quên mình. Vui lên, vui lên hỡi toàn nhân thế, hoan hoan chúc tụng Chúa Trời, rộng ban phúc lộc Nước Trời, tặng người vì Chúa hy sinh.
1. Người đã có thể phạm trọng tội nhưng người đã vượt thắng. Người cũng có thể ham tiền tài nhưng người đã không màng.
2. Người đã góp bao là việc lành tô điểm tâm hồn thánh. Và quyết sẽ ngày đêm thực hành: yêu người đến quên mình.
3. Người giúp mỗi người mọi nẻo đời giữ trọn giới luật Chúa. Lòng mãi quyết thực thi luật trời suốt đời sống chân tình.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28.08.2005 - GP. Xuân Lộc.
