ĐK: Nhìn Bàn thờ Chúa vui lên thế nhân gần xa. Hát vang lên ngàn lời ca.
Hiệp cùng thần thánh tôn vinh Chúa bao quyền linh, Đấng yêu thương độ trì ta.
1. Hỡi những người còn nặng vai phong trần. Hãy hướng nhìn về Chúa xin đỡ nâng.
Vui lên dù ta bất xứng nhưng lo chi tiến bước tới Bàn thờ Chúa đi.
2. Hỡi những người lệ sầu đang tuôn tràn. Hãy hướng nhìn về Chúa xin ủi an.
Vui lên dù ta bất xứng nhưng lo chi tiến bước tới Bàn thờ Chúa đi.
3. Hỡi những người tội tình vương trăm đường. hãy hướng nhìn về Chúa xin dủ thương.
Vui lên dù ta bất xứng nhưng lo chi tiến bước tới Bàn thờ Chúa đi.
4. Hỡi những người nghèo hèn bao cơ cùng. Hãy hướng nhìn về Chúa xin thần lương.
Vui lên dù ta bất xứng nhưng lo chi tiến bước tới Bàn thờ Chúa đi.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 29.4.2001, +Gm. Phêrô Trần Đình Tứ, GP. Phú Cường.
