ĐK: Như vầng vầng trăng tỏ, lung linh toả sáng đêm rằm. Đây đời đời con nhỏ đơn sơ xin Chúa chúc lành.
1. Được làm vầng trăng lung linh sáng soi. Cuộc đời bé thơ, yêu Chúa con hy sinh nhiều.
2. Được làm vầng trăng lung linh sáng soi. Cuộc đời bé thơ, con hứa chăm ngoan vâng lời.
3. Được làm vầng trăng lung linh sáng soi. Cuộc đời bé thơ, con quyết siêng năng học hành.
4. Được làm vầng trăng lung linh sáng soi. Cuộc đời bé thơ, nâng đỡ yêu thương bạn bè.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 14.10.2002, +Gm. Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, TGP. Sài Gòn.
