ĐK: Ơn phù trợ tôi ở nơi danh Chúa, Đấng tạo thành, tạo thành trời đất.
1. Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi. Ơn phù trợ tôi đến từ nơi nào. Ơn phù trợ tôi đến từ Đức Chúa, là Đấng dựng nên cả đất trời.
2. Ngài dẫn lối bạn không trượt bước Đấng gìn giữ ngươi chẳng say giấc điệp. Chính Ngài gìn giữ Is ra el hỡi, Ngài chẳng ngủ quên, hãy trông cậy.
3. Này chính Chúa hằng thương che chở, Chúa là tình thương chính Ngài ở kề. Ban ngày vầng ô không hề tác quái, và chính mặt trăng chẳng gây hại.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 15-01-2020, +Gm. Giuse Võ Đức Minh, GP. Nha Trang.
