ĐK: Lạy Chúa này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa.
1. Trái đất muôn loài trên mặt đất đều là của Chúa, vạn vật sinh linh, tinh tú đầy khắp bầu trời. Chúa đã xây nền móng địa cầu, đứng vững muôn đời trên biển khơi, Người dựng trái đất từ trên các sông ngòi.
2. Trái đất muôn người ai sẽ xứng trèo lên Núi Chúa? tạo vật thọ sinh ai sẽ vào thánh điện Người? Đó chính là người tay vô tội, sống với tâm hồn luôn sạch trong, chẳng để lòng xuôi chiều theo dối gian xảo quyệt.
3. Kẻ sống ngay lành sẽ hưởng phúc lộc của Thiên Chúa, và lượng từ bi của Đấng giải thoát cho họ. Đấy chính là dòng dõi những người biết luôn trung thành tới mọi nơi tìm kiếm Thiên Chúa của Gia-cóp tổ phụ.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi". Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
