ĐK: Lạy Chúa, tôi vươn linh hồn tôi lên tới Chúa.
1. Lạy Chúa, xin nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ tôi theo lòng thương xót của Ngài, thân lạy Chúa vì lòng nhân hậu của Ngài.
2. Lạy Chúa, xin cho lòng tôi bớt lo sợ, và giải thoát tôi khỏi cảnh sầu não. Xin hãy đoái thương cảnh đời khốn khổ cơ cùng, xin lượng tha mọi tội lỗi tôi đã phạm.
3. Lạy Chúa, xin giữ gìn mạng sống của tôi, và đừng để tôi phải bẽ bàng hụt hẫng. Thân lạy Chúa tôi, tôi hằng cậy trông nơi Ngài, xin rửa cho lòng này hoá nên trong sạch.
⬤ Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Ki-tô, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 28-02-2008, +Gm. Micae Hoàng Đức Oanh, GP. Kontum.
