1. Chúa yêu con người Ngài không yêu suông bằng lời. Nhưng Ngài chia sẻ phận người đi vào lịch sử. Lịch sử nhân loại với cả chuyện buồn chuyên vui. Vai Ngài gánh nặng tội đời của muôn con người.
ĐK: Giê-su con xin theo Ngài để đi vào đời. Mang tình yêu thương của Ngài đến cho trần gian. Xin cho con theo, theo Ngài chấp nhận mọi người, con người thanh cao với cả yếu đuối phận người.
2. Chúa yêu con người Ngài đã hy sinh cuộc đời. Mang phận con người nhọc nhằn vất vả ngược xuôi. Ngài đã đau buồn rơi lệ vì người trần gian. Không nghe tiếng Ngài, để rồi khổ đau trăm bề.
3. Chúa yêu con người chịu những oan khiên cuộc đời. Vui nhận tiếng đời cười chê, khi ở trần gian. Ngài sống như người tôi hiền phục vụ ngày đêm. Ôi tình Chúa Trời, vượt ngoài trí khôn con người.
4. Phút giây sứ thần truyền tin Ngôi Hai làm người. Đức Mẹ đáp lời thuận theo ý của Trời Cao. Để Chúa hôm nay cứu độ mọi người trần gian, con cùng với Mẹ một lòng sống theo Ý Ngài.
--------------------------------------------------------------------------------
Imprimatur: 19.11.2013, +Gm. Vinhsơn Nguyễn Văn Bản, GP. Ban Mê Thuột.
